Sau đó, tôi vào phòng của bác để dọn dẹp thì bất ngờ thấy dưới gối của bác có 30 cây vàng được gói trong một cái túi vải đã cũ và một tờ giấy. Trên tờ giấy đó, bác Phượng viết những dòng làm tôi ngỡ ngàng chết lặng.
Sau đó, tôi vào phòng của bác để dọn dẹp thì bất ngờ thấy dưới gối của bác có 30 cây vàng được gói trong một cái túi vải đã cũ và một tờ giấy. Trên tờ giấy đó, bác Phượng viết những dòng làm tôi ngỡ ngàng chết lặng.
Cũng vậy, chuyện tình của tôi và cô thư ký riêng ngẫm thật chẳng khác nào trò mèo vờn chuột, hễ con mèo cứ cố gắng vờn con chuột, thì y như rằng chuột lại ráng ba đầu sáu cẳng mà chạy đi…
Trong cuộc hôn nhân "chồng già vợ trẻ", khoảng cách tuổi tác chưa bao giờ là lực cản cho đến khi những rạn nứt âm thầm xuất hiện từ cánh cửa phòng ngủ.
Chồng tôi nói tôi ở nhà để nghỉ ngơi, còn anh thì đi cùng Dương (là chồng của Quỳnh) ra ngoài nhậu nhẹt tâm sự. Tôi thoải mái đồng ý, cho chồng thời gian riêng với bạn.
Con tôi 6 tuổi thì cho đi học cấp 1. Tôi đỡ bận bịu hơn. Công việc văn phòng nên cũng nhàn rỗi. Chồng tôi ngày càng lơ đãng vợ. Tôi thì lại ngày càng rảng giang, có thời ăn diện, trang điểm đẹp. Nhưng chồng vẫn không ngó ngàng đến.
Hoa thoáng giật mình khi lần đầu nghe sếp nói chuyện của mình như thế, cô còn tính nói vài câu bộc bạch tâm tình của mình. Vậy mà chưa gì Quân đã giục làm việc tiếp. Hoa bị “quê”, nhí lí nói xấu sếp: “Như anh thì có mơ mới lấy được vợ”.
Anh âm mưu mua nhà chung cư cho nhân tình gần nhà mình để tiện qua lại. Càng biết rõ những toan tính của chồng, chị càng tức điên. Chị chỉ muốn vạch ngay bộ mặt giả dối đáng ghê tởm của người đàn ông bên cạnh.
Nói về Quân, anh có một anh trai, cả hai ở cùng nhà, đều chưa kết hôn. Quân thường đưa tôi về nhà ngủ lại khi anh trai đi vắng. Một lần, tôi và Quân sau khi tham dự tiệc cưới của bạn thì về nhà anh.
Tôi từng từ bỏ công việc thu nhập cao để chồng yên tâm gây dựng công ty riêng, mong đổi lại một gia đình trọn vẹn. Nhưng giờ đây những thứ tôi nhận lại là quá phũ phàng, chồng bỏ bê gia đình và “hẹn hò” người tình ngay cả trong ngày sinh nhật của tôi
Chúng tôi yêu nhau được 3 tháng thì anh cầu hôn tôi. Nghĩ yêu lâu dài hay nhanh chóng cũng chẳng quam trọng, bởi tôi chính là minh chứng. Vì thế, tôi đồng ý lời cầu hôn.
Khi mở cửa thấy dáng vẻ quen thuộc của anh, tim tôi đập rộn ràng trong lòng ngực. Đây là người đàn ông đầu tiên tôi yêu sâu đậm suốt 6 năm trước khi lấy chồng. Trong đời tôi hối hận nhất chính là từng bỏ quên anh ấy khi ham mê đuổi theo sự nghiệp.
Khi bước chân ra khỏi cổng tòa án, tôi khẽ thở phào một cái, cứ ngỡ rằng từ đây mình sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, tự do và thanh thản. Thế nhưng ngay sau đó tôi lại phát hiện mình có thai đã gần 3 tháng.
Em thấy trên giường chị dâu đang nằm nghỉ. Chị thấy em đang ở cửa phòng thì hỏi một câu, sau đó lăn ra ngủ. Dù em biết rằng chị dâu một mình trông con rất cực khổ, vì chị mới sinh con mà chồng lại đi công tác cả tuần nay.
Lân đi từ phòng tắm ra thì hỏi: “Em xem gì đó?”. Hoa thì đang chăm chăm xem những trang viết của về chuyện ấy, có những hành động khá nhạy cảm. Bất ngờ nghe Lân hỏi như thế thì cô giật mình đánh rơi cả điện thoại. Lân thấy thế thì đùng đùng nổi giận.
Sau hơn một giờ được cảnh sát thuyết phục, cô gái đã bình tĩnh trở lại.
Hai năm yêu xa vì bạn trai du học nước ngoài, chúng tôi dự định sẽ tổ chức đám cưới ngay khi anh trở về. Nhưng trước khi bạn trai về nước, tôi mắc sai lầm với đồng nghiệp trong công ty và đã mang thai…
Người yêu cũ của tôi có mắt nâu giống mẹ, chồng tôi lại có mắt đen giống cha. Con trai của tôi sinh ra có đôi mắt nâu cùng vài nét không giống chồng tôi. Vì thế, trong nhà ngoài xóm thường nói ra nói vào rằng thằng bé không phải con ruột của chồng tôi.
Tôi thoáng thấy nét mặt anh có chút bất ngờ khi trông thấy tôi nhưng nhanh chóng khôi phục lại bình thường, chỉ là lúc đó, tôi nghĩ trái đất này thật tròn. Đi một vòng lớn, người tôi không nên dính dáng nhất trên đời này lại là anh – người yêu của bạn thân tôi.
Bạn vừa trải qua những giây phút thăng hoa nhất, nhưng ngay khi "pháo hoa" vừa dứt, một cảm giác kỳ lạ ập đến.
Trong hôn nhân, người chồng coi trọng vợ không chỉ qua lời nói mà bằng những hành động nhỏ hàng ngày như lắng nghe, chia sẻ việc nhà và duy trì các "nghi thức" tình yêu.
Mùa xuân không chỉ là mùa của cây cỏ đâm chồi nảy lộc, mà còn là thời điểm vàng để các cặp đôi "làm mới" không gian riêng tư
Nguyễn Thiên Hương bị cáo buộc đã sử dụng tài khoản TikTok mang tên "Hà My" đăng tải 9 video có nội dung là bịa đặt, vu khống và kích động.
Bắt nguồn từ việc con bò của nhà em trai sang ăn cỏ và làm hư hỏng cây tràm trong vườn nhà anh trai, hai gia đình tại xã Vũ Quang (Hà Tĩnh) đã xảy ra xô xát, dùng dao rạ chém nhau gây thương tích. Hành vi dùng hung khí nguy hiểm tấn công nhau đã khiến hai anh em ruột phải nhận những bản án nghiêm minh.
Hiện người dân nơi đây vẫn chưa đón Tết năm nay.
Đoạn clip dài hơn 1 phút ghi lại cảnh người phụ nữ mất kiểm soát hành vi, liên tục tấn công, chửi bới chiến sĩ công an đang làm nhiệm vụ.
Cuộc nhậu kéo dài trong đêm kết thúc bằng vụ rượt đuổi và án mạng xảy ra khi nạn nhân bị em rể cướp gậy đánh trả.
Bộ Nội vụ đề xuất giao Thủ tướng Chính phủ quyết định toàn bộ lịch nghỉ lễ trong năm.
Sáng 18/6, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố phối hợp UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị góp ý, phản biện xã hội Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075.
Kỳ điều hành chiều 18/6 ghi nhận giá xăng dầu tiếp tục giảm từ 1.206-2.343 đồng/lít. Đặc biệt, kỳ này chính thức bổ sung xăng E10RON95-III vào danh sách điều hành giá bán lẻ xăng dầu hàng tuần.
Sáng 18/6, tại phiên khai mạc, Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã công bố kết quả bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XIV. Bà Lê Thị Thủy tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Hai mẹ con có biểu hiện tâm thần, nghi rơi xuống sông đã được tìm thấy thi thể. Nạn nhân bỏ lại 3 chiếc dép ở bến nước sau nhà.
Biết thông tin đăng nhập ứng dụng ngân hàng của nữ đồng nghiệp lớn tuổi, Nguyễn Đình Quang nhiều lần lấy điện thoại, tự chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của mình.
Công an phường Trung Tâm, tỉnh Lào Cai đã phối hợp với Tổ công tác Công an tỉnh Lào Cai bắt giữ thành công đối tượng trốn thi hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc sau thời gian dài lẩn trốn.
Mới đây, Phương Anh - em gái của Ngân 98 đã chia sẻ dòng trạng thái kể lại buổi thăm gặp chị gái tại nơi tạm giam, thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.
Em K., nạn nhân bị thương trong vụ việc đã kể lại với gia đình về diễn biến trước khi xảy ra bi kịch thương tâm.
Sự việc xảy ra sáng 17/6 trên tuyến đường liên xã nối xã Trường Phú và xã Lệ Thủy (tỉnh Quảng Trị).
Nhiều trường THPT công lập tại các địa phương lấy điểm chuẩn vào lớp 10 khá thấp, thậm chí chỉ cần chưa tới 1 điểm mỗi môn là trúng tuyển.
Năm 1997, ông Lâm bắt đầu làm việc tại Trụ sở chính của Ngân hàng BIDV sau khi vừa tốt nghiệp Học viện Ngân hàng. Suốt 30 bền bỉ gắn bó, ông từ một nhân viên bình thường, trải qua nhiều vị trí cấp cao và nay sẽ là Chủ tịch của ngân hàng có quy mô lớn nhất Việt Nam.
Thủ môn CHDC Congo trở thành cầu thủ đầu tiên tại World Cup 2026 bị phạt theo quy định mới của FIFA nhằm ngăn chặn hành vi câu giờ.
Danh sách 23 công ty kinh doanh thẻ sở hữu kỳ nghỉ vừa được công bố trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt hơn 181,4 tỷ đồng của 493 khách hàng thông qua các chiêu bán và môi giới chuyển nhượng kỳ nghỉ du lịch.
Phạm Văn Vũ, khai nhiều lần xâm hại bé gái 7 tuổi hàng xóm khi nạn nhân thường ở nhà cùng em trai mà không có người lớn.
Nhiều hộ dân ở các phường An Khê, Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng bức xúc vì bỗng dưng bị báo nợ thuế đất phi nông nghiệp, dù gia đình đã nộp thuế. Hiện cơ quan thuế Khu vực 1 đang cập nhật, điều chỉnh để đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người nộp thuế.